Lập nhóm trộm vặt

Thứ hai, 21/09/2015 10:49

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 8-2015, trên địa bàn P. Yên Thế (Gia Lai), người dân ở các tổ dân phố phản ánh gay gắt về tình trạng kẻ trộm phá lưới, trèo cổng rồi vào vườn nhà người dân để bắt trộm gà, vịt. Có gia đình bị mất hàng chục con gà trong một đêm, thậm chí kẻ gian còn quay trở lại 2 - 3 lần để “vét” nốt gà, vịt trong nhà. Dù tài sản không lớn nhưng gây bức xúc trong đời sống người dân, gây mất ANTT trên địa bàn. Theo Thượng úy Lường Hùng Tuấn - Phó trưởng CAP Yên Thế, nhằm bảo đảm ANTT, CAP Yên Thế đã chỉ đạo cho các lực lượng phối hợp cùng tổ tự quản ở các tổ dân phố tuần tra kiểm soát nhằm truy bắt nhóm trộm trên.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, CAP cũng dần xác định được một số đối tượng tuổi đời chỉ mới 14-19, gia cảnh dù khó khăn nhưng thường xuyên tụ tập chơi game ở các quán Internet cả ngày lẫn đêm. Đến 2 giờ ngày 10-9, CAP Yên Thế đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm Mưng (1996, trú làng Sơr, xã Biển Hồ, TP Pleiku), Hiên (1998, trú làng Phung 1, xã Biển Hồ, TP Pleiku), Ksor Chơn (2001, trú tại làng Phung 2, xã Biển Hồ, TP Pleiku) và Ksor Thân (2001, trú làng Bren, xã Biển Hồ, TP Pleiku) đang có hành vi trộm cắp tài sản tại vườn ươm cây giống của ông Phạm Mẫn (1972, 1014-Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế). Tang vật thu giữ là một máy bơm nước hiệu Kma10 (trị giá khoảng 1,2 triệu đồng) và 2 chiếc xe BKS 81T3-4042, BKS 81B1-621.10 là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để đi trộm cắp tài sản.

Tại CAP Yên Thế, bước đầu Mưng, Chơn, Hiên và Thân khai nhận: sau khi phát hiện tại vườn ươm cây giống của ông Mẫn có đặt 1 máy bơm nước nhưng buổi đêm không có người trông coi. Đến 1 giờ 30 ngày 10-9, lợi dụng trời tối, mưa lớn, sau khi phá hàng rào lưới B40, cả bốn đột nhập vườn ươm rồi lấy trộm máy bơm. Tuy nhiên, khi đang mang ra ngoài thì bị tổ tuần tra CAP Yên Thế phát hiện và bắt giữ. Không những thế, bước đầu cả bốn khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm cắp gà, vịt, chim cảnh tại địa bàn P. Yên Thế, xã Trà Đa (TP Pleiku) và xã Nghĩa Hưng (H. Chư Păh, Gia Lai).

Nhóm trộm nhí và số gà, vịt được thu giữ tại nhà bà Vũ Thị Hồng.

Mưng, Chơn, Hiên và Thân dù ở các làng khác nhau của xã Biển Hồ nhưng đều bỏ học từ sớm, thiếu sự quản lý của gia đình và bắt đầu nghiện game, suốt ngày ngồi đồng ở quán Internet. Sau khi phân công nhau lượn lờ qua các nhà dân ở các đường hẻm, phát hiện nhà người dân có nuôi gà, cả bọn quan sát tìm lối chờ đến tối để đột nhập. Sau khi ngồi ở quán chơi game đến 1-2 giờ sáng, cả bốn đi xe máy đến nơi đã “chọn” rồi đột nhập trộm cắp gà, vịt, chim cảnh. Tất cả số gà, vịt mà cả nhóm trộm được đều đưa về bán cho bà Vũ Thị Hồng (1958, trú tổ 7, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai). Ngay sau đó, CAP Yên Thế đã tiến hành thu giữ hàng chục con gà, vịt, chim cảnh là tài sản trộm cắp mà Mưng, Chơn, Hiên và Thân đã bán cho bà Hồng trao trả cho những người dân bị mất trộm. Điều đáng nói, dù biết đây là tài sản trộm cắp nhưng bà Hồng vẫn nhận thu mua bằng cách ép giá, cứ mỗi con gà không cần biết trọng lượng bao nhiêu đều được bà Hồng mua chỉ với giá 50.000 đồng/con.

Mưng, Chơn, Hiên và Thân được CAP Yên Thế cho gia đình bảo lãnh và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, CAP Yên Thế cũng lập hồ sơ xử lý đối với bà Vũ Thị Hồng về hành vi “Tiêu thụ tài sản người khác trộm cắp mà có”. Thượng úy Lường Hùng Tuấn cảnh báo: đây là những thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình khiến các em bị các trò chơi điện tử trên mạng Internet lôi cuốn rồi nghiện. Chính vì thế, gia đình cần quan tâm hơn nữa con em của mình để các em có nhận thức tốt. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng luôn nêu cao cảnh giác, tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương.

Minh Tân